3 từ này của người mẹ khiến con đau đớn còn hơn cả đánh mắng: 20 năm sau, hậu quả vẫn còn nguyên
Chị Mỹ Dung, 38 tuổi, sống tại TP. HCM, đã dành trọn thời gian cho con cái từ khi sinh ra, từ việc nghỉ làm đến việc đưa đón con tham gia các lớp học. Dù coi giáo dục con là ưu tiên hàng đầu, chị thường cảm thấy căng thẳng và kiệt sức. Chị thường nói với con rằng nếu không có chúng, cuộc sống của chị sẽ tốt hơn, dẫn đến những cuộc tranh cãi. Một lần, khi chị nói "con nợ mẹ", con đã phản ứng giận dữ. Theo khảo sát năm 2021, 93% bà mẹ cảm thấy kiệt sức vì áp lực chăm sóc con, và nghiên cứu cho thấy việc làm mẹ chuyên sâu có thể dẫn đến trầm cảm. Việc hy sinh cho con là ý nghĩa, nhưng nếu ép con theo ý mình, chị đang tạo ra gánh nặng cho chúng. Điều này từng gây xôn xao khi một bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc luôn đồng hành cùng con trong học tập.
Cậu bé đã trượt kỳ thi đại học hai lần và phải thi lại theo yêu cầu của mẹ. Tuy nhiên, do chứng trầm cảm nặng, cậu không thể tham gia và đã tự sát. Trong lúc mẹ cố gắng cứu con, cô vô tình bị đâm trúng tim. Mẹ cậu, một nhân viên văn phòng vui vẻ và có năng lực, đã từ bỏ mọi thứ để tập trung vào con trai, nhưng điều này đã dẫn đến sự thất bại của cả hai. Hình ảnh người mẹ hy sinh vì con có thể mang lại áp lực lớn cho trẻ, khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi. Mẹ cần dành thời gian cho bản thân, duy trì sở thích cá nhân và để các thành viên trong gia đình tự quản lý cuộc sống của mình. Trẻ em cũng cần có quyền lựa chọn và tự do phát triển theo con đường riêng.
Source: https://kenh14.vn/3-tu-nay-cua-nguoi-me-khien-con-dau-don-con-hon-ca-danh-mang-20-nam-sau-hau-qua-van-con-nguyen-215241205143810545.chn